Bí ẩn những cuộc gọi lúc nửa đêm và chuyến công tác kéo dài của vợ.
Chào các bạn! Là đàn ông, tôi chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ chuyện gia đình mình như thế này. Đêm nay là đêm thứ 3 vợ tôi đi công tác, và tôi đang ôm con ngủ mà lòng đầy lo lắng. Tôi sợ có chuyện không hay xảy ra với vợ chồng mình, nhưng không biết rõ đó là gì. Còn 4 ngày nữa vợ tôi mới về. Tôi mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên cụ thể để vượt qua những lo lắng này. Tôi 33 tuổi, làm kỹ thuật tại bưu điện, còn vợ 31 tuổi, làm việc ở ngân hàng lớn, và chúng tôi có một cô con gái 3 tuổi. Vợ tôi rất trẻ trung, khiến tôi lo lắng về việc cô ấy có thể “say nắng” hay làm điều gì không tốt.
Lương của tôi khá tốt, nên vợ chồng tôi có điều kiện kinh tế, sống đầy đủ và yêu thương nhau. Dù bận rộn, chúng tôi luôn sắp xếp thời gian cho gia đình và con gái. Vợ tôi thường phải mang việc về nhà và nhận cuộc gọi gấp, ngay cả khi đã khuya, nhưng luôn minh bạch với tôi. Tôi rất thương vợ và nhiều lần đã khuyên cô ấy nên tìm công việc nhàn hơn, nhưng cô ấy không đồng ý.
Cô ấy nói đã quen với môi trường làm việc nên không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Tuy nhiên, gần đây tôi lo lắng vì vợ đột nhiên thay đổi thói quen nghe điện thoại, thường ra ban công nghe máy vào nửa đêm. Khi tôi hỏi, vợ bảo đó là sếp gọi để giao việc gấp. Tôi không nghi ngờ gì vợ, nhưng khi cô ấy đi công tác đột xuất 7 ngày mà không báo trước, nỗi nghi ngờ trong tôi lại tăng lên.
Tôi đã lén hỏi vài đồng nghiệp của vợ và họ xác nhận thông tin tôi nghi ngờ. Vợ tôi đi công tác cùng một nhóm, có cả sếp hay gọi điện cho cô ấy. Những lần trước, vợ chỉ mong tôi gọi, và thường cô ấy nghe máy ngay. Nhưng lần này, khi tôi gọi, vợ không nghe máy, phải gọi 3-4 lần mới được. Có hôm, tôi gọi giữa đêm, vợ cũng không nghe và sáng hôm sau mới gọi lại, bảo ngủ quên vì mệt. Tôi hiểu công việc của vợ, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, sợ cô ấy có điều gì khuất tất. Những cuộc gọi đột xuất nửa đêm càng khiến tôi không yên lòng.
Mặc dù có thể có việc đột xuất, nhưng tôi thấy không có lý do gì vợ tôi phải ra ban công nghe điện thoại. Nếu chỉ là chuyện công việc, cô ấy có thể nghe ngay trước mặt tôi. Vợ tôi còn tận 3 đêm nữa mới về, và tôi đang nghĩ sẽ nghỉ làm vài ngày để theo dõi vợ trong chuyến công tác tới. Tôi băn khoăn vì vợ đi xa mà không gọi về hỏi thăm hai bố con, và khi tôi gọi hay nhắn tin, cô ấy đều có vẻ ngập ngừng. Tôi lo lắng có vấn đề gì và không biết có nên theo dõi vợ một cách bí mật hay không, vì nếu bị phát hiện, cô ấy sẽ giận tôi.
Còn 3 đêm nữa vợ tôi mới về. Tôi định sẽ xin nghỉ vài ngày khi vợ đi công tác để theo dõi. Tôi hy vọng mọi chuyện không như tôi lo lắng. Còn mọi người có thấy chuyện của vợ tôi có gì bất thường không, hay do tôi quá đa nghi vì yêu vợ?


Source: https://afamily.vn/tam-su/bi-an-nhung-cuoc-goi-luc-nua-dem-va-chuyen-cong-tac-dai-ngay-cua-vo-20150111042026800.chn